Không thể tin nổi rằng vợ mình lại hành xử như vậy!
Tôi đã kết hôn được 2 năm và vợ tôi đang mang bầu 8 tháng. Do sắp sinh và nhà xa cơ quan, cô ấy nghỉ sớm và thường sang nhà hàng xóm chơi. Hàng xóm có bà bác yêu văn chương, nên vợ tôi thường ở lại đó, thậm chí ăn cơm luôn. Mọi chuyện bình thường cho đến khi tôi phát hiện vợ tôi có mối quan hệ với một thanh niên mới đi du học về, nhỏ hơn cô ấy 5 tuổi. Tôi không nghi ngờ gì lúc đầu vì nghĩ vợ đang mang thai, nhưng gần đây tôi mới phát hiện ra sự việc này.
Khi đang đi, tôi bị đau dạ dày tái phát và phải quay về nhà uống thuốc. Sau đó, tôi gọi điện xin nghỉ làm và ngủ quên. Tỉnh dậy gần 10 giờ, tôi sang hàng xóm gọi vợ đi siêu thị. Ra cổng, tôi gặp bà bác hàng xóm và bà mời tôi vào ăn cơm. Sau khi khẳng định tôi và vợ sẽ ra ngoài, tôi vào nhà. Đây là lần đầu tôi sang nhà hàng xóm nên hơi bỡ ngỡ. Tôi tìm vợ ở tầng một nhưng không thấy, nên lên tầng hai. Lúc gần đến một căn phòng, tôi nghe thấy tiếng cười và giọng vợ “Cẩn thận em bé!”, khiến tôi hoang mang không biết mình có nghe nhầm không.
Tôi cố lắng nghe nhưng không thấy gì. Tôi kéo nắm đấm nhưng cửa đã chốt. Đập cửa mãi, cậu thanh niên mới nói: “Mẹ à, có chuyện gì không ạ?”. Tôi im lặng nhưng vẫn đập cửa, cậu ta nhẹ nhàng xin tôi đợi. Tức giận, tôi đạp cửa rầm rầm, cậu ta gắt lên. Sau 5 phút, cậu mới mở cửa, nhìn tôi với vẻ hoang mang. Tôi yêu cầu cậu tránh ra, và cậu ta do dự rồi làm theo. Bên trong, vợ tôi ngồi đọc sách, nhìn tôi bình thản hỏi: “Ủa, hôm nay anh không đi làm à?”. Cả hai đều tỏ ra bình tĩnh. Tôi hỏi: “Em và cậu ta vừa làm gì?”. Vợ tôi đáp: “Em đọc sách còn cậu ta chơi game”. Tôi quát: “Đọc sách mà phải khóa cửa à?”. Cậu thanh niên giải thích: “Cửa tự động, chỉ cần đóng là tự khóa”.
Tôi không thể ngờ vợ mình lại như vậy. Tôi không giỏi ăn nói, chỉ biết đứng nhìn vợ và cậu thanh niên giải thích như thể tôi đã hiểu lầm họ. Tôi muốn trút giận nhưng vợ đang mang bầu, sợ làm tổn thương cô ấy. Thay vào đó, tôi định đánh cậu thanh niên nhưng cậu ta lại học võ, khiến tôi đau đớn. Tôi tức giận chỉ tay bảo vợ về nhà giải quyết, nhưng cậu ta lại can thiệp, khẳng định không có gì và rằng bạo lực không giải quyết được vấn đề. Tôi rối bời không biết ai là chồng thật sự. Vợ tôi vẫn bình tĩnh khẳng định chỉ đọc sách và thỉnh thoảng đọc to cho cậu ta nghe. Tôi không phải ngốc, nhưng thấy vẻ mặt vợ rất bình thản.
Tôi không thấy vợ có dấu hiệu lo lắng nào, khiến tôi băn khoăn liệu cô ấy có thực sự vô tội hay không. Dù vợ cố gắng lấy lòng, tôi vẫn giận dỗi và luôn tự hỏi có phải mình đã nghi oan cho cô ấy. Nếu vợ thực sự lăng nhăng, tôi không thể chấp nhận việc đó. Tôi cảm thấy bối rối và cần lời khuyên từ mọi người.



Source: https://afamily.vn/co-nam-mo-toi-cung-khong-ngo-vo-minh-lai-do-don-nhu-the-6862.chn